Giới thiệu sách
Triệu Lá Thư Gửi Mẹ (Bìa Cứng)
"Triệu Lá Thư Gửi Mẹ" là một tác phẩm đầy cảm xúc của nhà văn Mu Ye. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một lời tri ân, một món quà tinh thần mà tác giả dành tặng cho mẹ mình - một người phụ nữ mù chữ chưa từng một ngày đến trường.
Mu Ye từng chia sẻ: “Mẹ tôi không biết chữ và bà chưa bao giờ đến trường một ngày nào. Mảnh giấy duy nhất tôi còn lưu có tên bà là mẫu đơn đồng ý điều trị mà bác sĩ đã yêu cầu bà ký. Tôi nhớ rằng mẹ tôi đang cầm cây bút như một đứa trẻ, viết tên mình từng nét một, quanh co và rời rạc. Đây là ba chữ cuối cùng mẹ tôi để lại trong cuộc đời.”
Từ những kỷ niệm ấy, Triệu Lá Thư Gửi Mẹ ra đời như một cách để Mu Ye bày tỏ tình cảm với mẹ mình bằng con chữ - thứ mà mẹ cô không thể đọc, nhưng có thể cảm nhận bằng cả trái tim.
Cuốn sách gồm 24 bức thư viết dưới góc nhìn của một đứa trẻ, kể lại những suy nghĩ, thắc mắc hồn nhiên về thế giới xung quanh. Nhân vật chính, như một bé gấu mèo nhỏ, không ngừng quan sát, khám phá và gửi gắm tâm tư của mình vào từng trang giấy. Mỗi bức thư là một câu chuyện nhỏ, một khoảnh khắc trong trẻo nhưng đầy ý nghĩa về tình mẹ con, về thiên nhiên, về những rung cảm dịu dàng với cuộc sống.
Trong suốt cuốn sách, tình yêu của nhân vật chính dành cho mẹ luôn hiện diện, dù đôi khi chỉ được thể hiện qua những lời lẽ ngây thơ, đầy tò mò. “Con quyết định đi mua một người mẹ. Không, tốt nhất là mười người mẹ. Như vậy, nếu một mẹ giận con, vẫn còn một mẹ khác ôm con vào lòng. Nhưng mẹ ơi, cuối cùng con đã hiểu, trên thế gian này, chỉ có một mẹ là vô giá mà thôi.”
Không chỉ có mẹ, những người bạn của nhân vật chính còn là những chú chim, cánh bướm, giọt nước, ánh trăng và ngọn sóng. Thế giới trong Triệu Lá Thư Gửi Mẹ là một thế giới tràn ngập phép màu, nơi trẻ em có thể hóa thân thành cây cỏ, trò chuyện với hoa lá và kết bạn với vạn vật xung quanh. “Mẹ à, thế giới trong mắt bạn cừu là những cuộn len xoăn tít, trong mắt bạn cún là những khúc xương thơm ngon, còn thế giới trong mắt con chỉ có mẹ mà thôi.”
Dù được kể bằng giọng điệu của một đứa trẻ, nhưng Triệu Lá Thư Gửi Mẹ chứa đựng những triết lý sâu sắc về tình yêu thương, về sự gắn kết bền chặt giữa mẹ và con, về những cảm xúc tưởng như nhỏ bé nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ. “Mẹ ơi, nếu con đi xa, con sẽ nhặt một vỏ sò, đặt lên tai mẹ. Biển sẽ kể cho mẹ nghe những giấc mơ của con.”
Thiết kế đặc biệt - Một hộp thư đầy yêu thương
Không chỉ gây ấn tượng với nội dung đầy cảm xúc, Triệu Lá Thư Gửi Mẹ còn được thiết kế như một hộp thư yêu thương: Mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, được in màu tinh tế, với những hình minh họa mềm mại, tạo nên trải nghiệm đọc đầy xúc động. Khi mở từng trang sách, người đọc sẽ có cảm giác như đang mở từng bức thư thực sự – những lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc. Cuốn sách không chỉ để đọc mà còn để lưu giữ, để dành tặng mẹ, bà, chị gái, em gái - những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Trích dẫn sách Triệu Lá Thư Gửi Mẹ (Bìa Cứng)
Lá thư thứ nhất: Con quyết định phải trốn đi
Con quyết định phải trốn đi, không thèm gặp ai, không thèm để ý đến ai.
Con muốn cho mọi người biết rằng, lúc con tức giận, không đơn giản chỉ khóc nhè thôi đâu.
Thế nên, con xua bạn bọ rùa trong bát hoa đi và sống một mình trong đó.
Cô hoa nhỏ màu xanh hướng lên bầu trời bừng nở, giờ con đóng chặt những cánh hoa của cô ấy lại rồi.
Con ngồi bên trong, sẽ không ai tìm được con cả.
Hơi yên tĩnh, và hơi nhàm chán nữa.
Không biết trời tối chưa nhỉ? Bạn ong mật mà đến gõ cửa thì làm sao bây giờ...
Con mở cửa, để bạn bọ rùa mít ướt về nhà.
Sau đó, tựa như một chú chim nhỏ, con cũng muốn bay lên ngắm nhìn một chút.
Từ không trung, nhìn qua ô cửa sổ, con thấy chiếc giường nhỏ của mình. Không có con chơi cùng, em voi bông trông cũng thật cô đơn.
Mọi thứ thật nhàm chán! Con bèn biến thành một chiếc lá, biến thành một con sâu, biến thành một viên sỏi lăn qua lăn lại...
Con cứ lăn, lăn mãi, lăn đến bên chân mẹ, xém chút đã làm mẹ ngã nhào. Nhưng mẹ lại chẳng hề nhận thấy!
Hừm, mẹ ạ, hình như con thực sự chẳng quan trọng với mẹ chút nào!
Lá thư thứ sáu: Ai có thể bán cho con một người mẹ?
Con quyết định rồi, con sẽ đi mua thêm một người mẹ. Không, tốt nhất là mua tầm chục người mẹ.
Như vậy thì, nếu con có làm mẹ giận, vẫn có một người mẹ khác đến bên và ôm lấy con.
Nếu một mẹ không ở nhà, vẫn có một mẹ khác đưa con ra công viên chơi.
Con vào trong cửa tiệm, lấy hết tiền mình có trong túi ra.
Con đi hết tiệm này đến tiệm khác, nhưng chẳng có cửa tiệm nào bán mẹ cả.
Có lẽ, một người mẹ sẽ rất đắt, đắt hơn chiếc nhẫn được làm từ ánh trăng. Nếu không thì sao chẳng có cửa tiệm nào bán?
Con lại nghĩ ra một cách, hay là hôm nay con cứ mua một cái ôm của mẹ đi đã.
Ngày mai, con sẽ mua một cái hôn của mẹ.
Sau đó, con lại mua một bài hát mẹ ru.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, rồi con sẽ có một người mẹ hoàn chỉnh.
Dù vậy, ai nghe xong cũng lắc đầu, bảo con hãy về nhà ngay đi.
Mẹ à, cuối cùng thì con cũng hiểu rồi, dù con có nhiều tiền đến đâu, đi hết thế giới này, cũng không mua được một người mẹ.
Vì mẹ là quý giá nhất trên thế gian này, có một không hai, như mặt trời của buổi sáng, như ánh trăng của màn đêm vậy.
Mục lục sách Triệu Lá Thư Gửi Mẹ (Bìa Cứng)
Lá thư thứ nhất: Con quyết định phải trốn đi
Lá thư thứ hai: Làm thế nào để trở thành người lớn?
Lá thư thứ ba: tìm bạn, tìm bạn nào!
Lá thư thứ tư: Mẹ ơi, hôm nay con lại muốn được làm mẹ của mấy bé chim
Lá thư thứ năm: Trên đầu mọc ra một em cây
Lá thư thứ sáu: Ai có thể bán cho con một người mẹ?
Lá thư thứ bảy: Em bé ngoan
Lá thư thứ tám: Con là chính con, thế là ổn rồi
Lá thư thứ chín: Thế giới này như thế nào nhỉ?
Lá thư thứ mười: Con giong buồm ra khơi xa
Lá thư thứ mười: một Những âm thanh có cánh
Lá thư thứ mười hai: Những chữ cái ngây thơ mong được nói
Lá thư thứ mười ba: Rao bán ánh nắng
Lá thư thứ mười bốn: Cứ vậy thích mãi
Lá thư thứ mười lăm: Quà sinh nhật
Lá thư thứ mười sáu: Mấy thứ xấu xí kia thật đáng yêu
Lá thư thứ mười bảy: Con muốn vẽ tất cả những thứ đẹp nhất trên đời
Lá thư thứ mười tám: Nếp nhăn thời gian
Lá thư thứ mười chín: Sân khấu to to
Lá thư thứ hai mươi: Nhịp tim của vạn vật
Lá thư thứ hai mươi mốt: Ngay từ lúc ra đời, ta đã biết chuyện này rồi
Lá thư thứ hai mươi hai: Khúc hát ru mùa đông
Lá thư thứ hai mươi ba: Thấy, rồi lại không thấy
Lá thư thứ một triệu: Mọi thứ đi đâu hết rồi?
Lá thư gửi đến độc giả: Những lời sau cùng
Thông tin tác giả Mu Ye, You Ya
Mu Ye, tên thật là Hoàng Đan Bình, sinh tại Phổ Ninh, Quảng Đông. Các tác phẩm đã xuất bản: Thấy bạn nai, Truyện kể loài chim, Bài đồng dao quay ngược thời gian… Đã dịch Vạn vật trong khúc ca: Tuyển tập các bài đồng dao kinh điển của thế giới, Bức thư tôi gửi thế giới: Những bài thơ Dickinson viết cho con, Toàn bộ thế giới này là một sân khấu: Những bài thơ Shakespeare viết cho con… Tác phẩm từng đoạt giải tác phẩm mới trong Giải Văn học thiếu nhi Băng Tâm, cúp vàng Tiếp sức văn học thiếu nhi, giải văn học Tiểu Thập Nguyệt
You Ya, họa sĩ minh họa, tác giả minh họa sách, thiết kế sách. Từ năm 2005, cô tập trung vào công việc thiết kế và minh họa sách. Các tác phẩm đã xuất bản: Ngôi nhà trên phố Mango, Vạn vật đều tươi sáng và đẹp đẽ, Cuốn sách về những thứ đã mất, Tôi là một người trẻ với tâm trạng tệ… và hơn 250 cuốn sách khác. Cô đạt được nhiều giải thưởng như: Sách đẹp nhất Trung Quốc, Sách đẹp nhất Thụy Điển, Thiết kế và minh họa sách tốt nhất toàn Trung Quốc, Thiết kế sách xuất sắc, Giải thưởng xuất bản sách thiếu nhi ADC New York, Thiết kế sản phẩm xuất bản tốt nhất (giải vàng), Giải đặc biệt Bút chì gỗ D&AD… Đồng thời, cô còn là giám khảo cho Giải thưởng ADC New York lần thứ 103.
Sách Triệu Lá Thư Gửi Mẹ (Bìa Cứng) của tác giả Mu Ye, You Ya, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark