Giới thiệu sách
Tâm Phật - Nghệ Thuật Mê Lầm
Bạn có đang sống cuộc đời của chính mình?
Giữa dòng đời hối hả, bạn đã bao giờ dừng lại để tự hỏi: Ta là ai giữa thế gian này? Mục đích của sự tồn tại này là gì? Có phải ta đang lạc lối trong những vai diễn, những định danh mà xã hội áp đặt, đánh mất "con người thật" ẩn sâu bên trong?"
Nếu những câu hỏi ấy khiến tim bạn thổn thức, nếu bạn cảm thấy một khoảng trống vô hình trong tâm hồn, thì "Tâm Phật - Nghệ thuật mê lầm" của tác giả Đinh Thanh Tùng chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa giác ngộ.
Cuốn sách không phải là một tập hợp những giáo điều khô khan, khó nuốt. Bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, tác giả Đinh Thanh Tùng dẫn dắt bạn bước vào một cuộc hành trình khám phá nội tâm đầy bất ngờ và thú vị. Ở đó, những khái niệm trừu tượng của Phật giáo như "vô thường", "vô ngã", "tính Không" hiện lên thật sinh động qua hình ảnh của một bông hoa mong manh, một củ lạc bé nhỏ, hay thậm chí là một trận đá bóng sôi động,…
Bạn sẽ không chỉ "hiểu" bằng lý trí, mà còn "cảm" bằng trái tim, rằng mọi sự vật, hiện tượng trên đời đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, rằng "cái tôi" mà ta vẫn hằng níu giữ chỉ là một ảo ảnh, và Niết bàn không phải là một cõi xa xăm nào khác, mà ở ngay trong chính tâm ta.
Cuốn sách "Tâm Phật - Nghệ thuật mê lầm" không chỉ mang đến cho bạn những tri thức uyên thâm, mà còn trao cho bạn "nghệ thuật" để "mê lầm" một cách tỉnh thức. Đó là nghệ thuật sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, không bị quá khứ trói buộc, không bị tương lai ám ảnh, không bị những ảo ảnh của thế gian đánh lừa.
Cuốn sách này dành cho ai?
- Cho những ai đang lạc lối trên hành trình tìm kiếm bản thân.
- - Cho những ai muốn vượt qua khổ đau, tìm thấy bình an và hạnh phúc đích thực.
- - Cho những ai yêu thích sự chiêm nghiệm, những triết lý sâu sắc về cuộc đời.
- - Và cho tất cả những ai khao khát sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn.
Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá "con người thật" của bạn với "Tâm Phật - Nghệ thuật mê lầm". Hãy để cuốn sách thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, dẫn bạn bước ra khỏi bóng tối của vô minh, đến với ánh sáng của tự do và giải thoát.
Trích dẫn sách Tâm Phật - Nghệ Thuật Mê Lầm
1. “Tâm ta có một anh chàng rất ưa chuyện cắt xẻ và dán nhãn hiệu riêng lẻ lên toàn bộ bức tranh sự sống. Anh ta làm thế vì cho rằng nhu cầu đời sống thế gian phải như thế. Đây là bông hoa, kia là hạt giống, kia là mặt trời… cho tới kia là con gà, đây là con bò, đó là con người, là cái nhà… Rõ ràng nếu không quy ước với nhau về các giả danh thì đời sống thường ngày sẽ lộn xộn lên ngay. Thành ra, anh ta lại vô tình che mắt chúng ta thấy ra những chân tướng. Do vậy, ta thường mê lầm mà khó thấy ra bộ mặt đích thực một bông hoa.”
2. “Bông hoa chỉ là một tên gọi trong vô số tên gọi mà ta đặt ra để nói chuyện với nhau thôi. Hoa chưa bao giờ và cũng không bao giờ giới thiệu mình là hoa cho mọi người biết tên nó cả. Phật giáo sẽ gọi tính cách không sinh của bông hoa là tự tính của nó. Tự tính của bông hoa là Niết bàn. Tự tính của con người là Niết bàn. Con người cũng chỉ là một giả danh mà nếu chúng ta không khéo thì cũng rất dễ gạt bỏ đi một chân lý: Tự tính của ta là Niết bàn.”
Sách Tâm Phật - Nghệ Thuật Mê Lầm của tác giả Đinh Thanh Tùng, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark