Giới thiệu sách
Mùa Hè Có Tuyết
Tôi thương mấy quả bong bóng lắm, chúng không bay lên trời mà nằm thiệt ngoan trên tấm mền ấm áp mùi ông ngoại. Mami thường nói, tôi là con mèo hạnh phúc nhất quả đất! Tôi chưa biết quả đất thế nào, có to không, nhưng tôi biết bàn tay Mami thương tôi thế nào và tôi biết là mình rất hạnh phúc!
Rời xa vòng tay mẹ, mèo Louis đến sống cùng chị chủ du học sinh người Việt. Dù sống trên đất Mỹ, Louis vẫn rành rẽ tiếng Việt và xem Việt Nam không khác gì quê hương đích thực của mình. Trong chuyến du lịch xuyên bang, cậu mèo nghịch ngợm đã làm quen vô số bạn bè, gặp lại em gái Loli sau bao ngày xa cách, và đặc biệt, chứng kiến khung cảnh có một không hai: Tuyết giữa ngày Hè.
Mùa Hè có tuyết tập hợp những chuyện đời thường lấp lánh lòng nhân hậu và niềm yêu mến cuộc sống tươi đẹp. Theo chân Louis, bạn sẽ bật cười trước sự ngộ nghĩnh và rưng rưng xúc động cùng chú mèo nhỏ.
Thông tin tác giả Gia Bảo
Sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ.
Sách đã in:
- Quay đi và khóc (1994) Cỏ Biển (1995)
- Những ngôi làng trên triền dốc (2019)
Sách in chung:
- Nỗi buồn rực rỡ (2013)
- Sài Gòn chọn nhớ những điều thương (2021)
Sách Mùa Hè Có Tuyết của tác giả Gia Bảo, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark