Ẩn mình giữa lòng thành phố London hoa lệ là một tiệm sách cũ kỹ, cổ kính, lặng lẽ đứng nhìn dòng đời trôi qua trước mắt nó. Thế nhưng, mấy ai hay đằng sau cánh cửa ấy là cả một kho tàng khổng lồ những cuốn sách cổ, những món đồ trang trí lạ lùng, những ghi chép ra đời từ hàng trăm năm trước, và tất cả chúng đều mang theo những câu chuyện của riêng mình.
Theo chân người bán sách cổ học việc Oliver Darkshire, chúng ta được bước vào một thế giới gần gũi mà cũng quá đỗi lạ lùng, chính là thế giới của những cuốn sách cổ, để rồi bị mê hoặc lúc nào không hay. Oliver sẽ dẫn dắt chúng ta cùng tìm hiểu về những cuốn sách hiếm, những người bán sách khéo léo, những bí mật của ngành nghề không mấy ai chú ý tới, và cả những bóng ma đã ám ảnh tiệm sách Sotheran huyền bí hơn 300 năm tuổi này nữa.