Bạn đã bao nhiêu lần nghĩ rằng mình sẽ "thay đổi bản thân" bằng việc bắt đầu học ngoại ngữ hay bắt đầu tập thể dục? Bạn đặt ra rất nhiều mục tiêu rồi vài ba hôm thì lại nhụt chí. Cái gì bạn cũng muốn làm rồi cuối cùng chẳng biết mình thực sự muốn gì. Thực tình không phải là bạn không hề cố gắng, mà là vì bạn không biết cách cố gắng mà thôi.
Cuộc sống cũng giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chèo lái giữa biển khơi rộng lớn. Nếu bạn không có mục tiêu, bạn sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Nêu bạn có mục tiêu nhưng lại không có phương pháp, không có kỹ năng, thì bạn cũng sẽ sớm héo mòn và tuyệt vọng.
Trong cuốn sách Nếu chưa chết trẻ, hãy chọn nở muộn, tác giả Nghênh Nhận sẽ giúp bạn có dũng khí tiến tiến về phía trước, đồng thời vận dụng trí tuệ để không hoài phí nỗ lực của chính mình. Một người vừa chăm chỉ, vừa có tư duy, có công cụ, có phương pháp, thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm thấy thành công cho riêng mình.
Có những người, qua đời ở tuổi 25 nhưng đến 75 tuổi mới được chôn cất.
Mong bạn không phải là một trong số họ.