Ai quen Thẩm Niệm Thâm đều biết, không một cô gái nào trên đời này có thể bước vào trái tim anh ấy. Ngay cả “hot girl” trong trường tỏ tình cũng bị anh lạnh lùng từ chối. Cho đến một ngày, trường có trận thi đấu bóng rổ.
Trong số những cổ động viên ngồi ở hàng ghế trên cùng, một bạn học nữ không may bị bóng đập vào đầu. Thẩm Niệm Thâm vội vàng chạy tới, ai ai cũng cho rằng anh đi nhặt bóng, không ngờ anh lại ngồi xổm trước mặt cô gái kia, xoa xoa đầu cô, hỏi han với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Có đau không?”
Một câu chuyện về hành trình cùng nhau trưởng thành, ấm áp và chữa lành, vô cùng ngọt ngào.