Âm hưởng cổ tích Thái làm tăng thêm sức hấp dẫn của những nhân vật đồng thoại hiện đại miền sơn cước, với những Mía Út, hạt lúa Cao Kều, Cọn Nước, Bòng Tinh… Có gì đó thật gần gũi nhưng cũng lạ thường với những điều kì diệu của tuổi thơ trong Giấc mơ của chú mèo Không Gì Cả, Mạng xã hội Chim Gõ Kiến, Lò rèn của Đười Ươi…
“Từ đó, chẳng còn ai thấy Gà Lôi trở lại. Bác Gấu thi thoảng thở dài vào mỗi buổi chiều ấm nắng, lúc Mặt Trời sắp đi ngủ. Còn bầy vượn núi, đương nhiên là chúng vẫn hót. Những bài ca của chúng thường vui vẻ. Nhưng cũng có lúc chúng ngồi nhớ người nhạc công thiên tài. Chúng tự hỏi liệu Gà Lôi sẽ còn trở lại.”
TÁC PHẨM DỰ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC KIM ĐỒNG LẦN THỨ NHẤT 2023-2025
Thông tin tác giả
Hữu Vi, một nhà văn và nhà thơ người Thái hiếm hoi thuộc thế hệ 8x, đã tạo dựng tên tuổi trong nền văn học Việt Nam với phong cách sáng tác đậm đà bản sắc dân tộc. Sinh ra và lớn lên tại miền núi rừng Nghệ An, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống mộc mạc của người dân nơi đây đã thấm vào từng câu chữ của anh. Hữu Vi không chỉ khắc họa một cách tinh tế những nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái mà còn mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật, gần gũi qua từng tác phẩm. Những câu chuyện, truyền thuyết, và lời ca từ bếp lửa nhà sàn đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Hữu Vi, giúp anh tạo nên các tác phẩm không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn sâu sắc về tư tưởng. Hai tác phẩm ra mắt mới nhất của anh, Triền non xanh dắt tôi đi mãi và Những đứa con của rồng, là những tác phẩm tiêu biểu trong hành trình sáng tác của Hữu Vi, tiếp tục khẳng định tài năng và niềm đam mê không ngừng với văn hóa và con người của vùng đất này.
Tác phẩm đã xuất bản:
- Những giấc mơ rừng, 2022
- Triền non xanh đất tôi đi mãi, 2024
- Những đứa con của rồng, 2024
- Cái chết của bầy ong, 2024