“Trên ứng dụng nhắn tin di động có máy chủ ở nước ngoài, có đến 13.000 người “tụ tập” để xem video bất hợp pháp về vị thành niên trong nước, trong đó có tới 20GB video bất hợp pháp, bao gồm cả hình ảnh quay l:én trong nhà vệ sinh và căn hộ riêng…”
“Hành trình phơi bày phòng chat thứ N” - Cuốn sách sẽ đưa bạn vén màn bí mật của vụ án gây chấn động Hàn Quốc, nơi công nghệ trở thành công cụ của t:ội á:c, nơi nạn nhân bị t:hao t:úng, khống chế, bị đưa ra làm món hàng trao đổi trong bóng tối.
Đằng sau lớp vỏ công nghệ hiện đại là một thế giới ngầm đầy rẫy sự thao túng, l:ừa đ:ảo và những t:ội á:c không tưởng. Hàng trăm nạn nhân bị khống chế, đe d:ọa, bị biến thành món hàng để phục vụ sự giải trí b:ệnh h:oạn của những kẻ thủ ác giấu mặt. Khi sự thật được phơi bày, ai cũng rùng mình trước một câu hỏi: Liệu những “Phòng Chat Thứ N” khác có đang tồn tại hay không?
Không chỉ dừng lại ở những con số, cuốn sách là hành trình truy vết, vạch trần, đưa những kẻ tội đồ ra ánh sáng của nhóm Truy vết Hoa Lửa. Những nhà báo, những con người không thể làm ngơ trước sự thật, đã bất chấp hiểm nguy để phơi bày bộ mặt thật của những kẻ thủ á:c. Họ lần theo từng dấu vết trên không gian mạng, tiếp cận nhân chứng, thu thập bằng chứng và đấu tranh vì công lý.