"Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.”
Đó là những câu thơ Bác Hồ viết dành tặng các em nhỏ Việt Nam. Hình ảnh “búp trên cành” vừa cho thấy sự non nớt mà đầy hi vọng, vừa cho thấy trẻ em xứng đáng được nâng niu chăm sóc đến nhường nào!
Trong những năm tháng của cuộc đời mình, Bác Hồ luôn chú trọng tới việc chăm sóc và giáo dục trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước. Điều này thể hiện rất rõ qua các bức thư Người viết gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Bác cũng không quên dặn dò toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho thế hệ măng non của nước nhà.