"Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì"
Dã tràng luôn bận rộn. Dã tràng có mục tiêu to lớn. Dã tràng nỗ lực vô cùng. Dã tràng vô cùng chuyên tâm. Nhưng tại sao rốt cuộc "chẳng nên công cán gì?"
Chắc hẳn phải có một lý do nào đó để cá nhân này có cuộc đời mạch lạc và bình thản hơn cá nhân khác có hoàn cảnh tương đương, cho dù trải qua biến động gì. Mọi điều xảy đến từ ngoại cảnh đều được lý giải ở bên trong chúng ta. Vậy "bên trong" chúng ta sáng rõ, ngăn nắp thì cách đối xử với cái bên ngoài cũng sẽ kiên định, tỉnh thức như vậy, cho dù giữa cơn bão tố.
Đây là một quyển sách về Tư duy hệ thống và phương pháp lập luận.
Với nhiều ví dụ dễ hiểu và lời văn chân tình, thấu đáo, tác phẩm mới nhất của tác giả Phan Văn Trường là cẩm nang thiết thực của bạn đọc muốn tránh khỏi những bẫy ngụy biện và nhiều điều làm cản trở một cuộc đời vươn hết tiềm năng.