Chuyện xảy ra vào thế kỉ XVIII, trong bối cảnh cuộc Chiến tranh Bảy năm khốc liệt diễn ra ở Bắc Mĩ, nơi quân Anh và Pháp đối đầu cùng mưu đồ thôn tính miền đất hoang sơ của các bộ lạc người da đỏ.
Một sĩ quan trẻ người Anh có sứ mệnh đưa hai con gái của người chỉ huy quân Pháp đến pháo đài William-Henry để gặp cha mình. Nhưng kẻ dẫn đường đã phản bội họ. Trong hiểm nguy, họ được Mắt Chim Ưng, thủ lĩnh Chingachgook và con trai của ông là Uncas - người Mohican cuối cùng, giúp đỡ…
Cuốn tiểu thuyết hình thức lãng mạn “hiệp sĩ” với những tình tiết bất ngờ, nhiều cảm xúc nhưng thực chất là một tác phẩm biểu tượng, dấu ấn sáng tạo nghiêm túc trong kho tàng văn học thế giới về biến cố lịch sử của người da đỏ, người da trắng và cuộc sống hoang dã…