Con khủng long cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất đã cảm thấy thế nào nhỉ? Nó cảm thấy như mình có cả thế giới hay là cảm thấy như bị thế giới bỏ rơi? Nó vô cùng cô đơn hay đang sống dũng cảm ở một khoảng cách thích hợp với những sinh vật không phải khủng long?
Bạn biết không, nếu có một ngày Trái Đất chỉ còn lại mỗi mình bạn, có lẽ bạn lại nhận ra rằng từ trước đến giờ mình chưa từng cô đơn. Vậy nên trong thời đại mà con người đang kết nối quá mức với nhau này, nếu bạn thích ở một mình thì cũng chẳng sao cả, cứ bình thản mà tĩnh lặng, dũng cảm mà cô đơn...