"Truyện thiếu nhi" dành cho người lớn, đặc biệt là những người từng sống ở miền Bắc thời bao cấp.
Truyện vừa gồm nhiều câu chuyện nhỏ được cố kết chặt chẽ và liền mạch, kể về tuổi thơ của cậu bé Toàn (tuổi Nhâm Tý, 1972) và bốn "thằng bạn" cùng lớp và cùng sống trong một khu tập thể. Những chuyện đi học, giúp cha mẹ, những trò giải trí, quậy phá của năm nhân vật chính (trong đó nổi bật nhất là "tôi" và thằng Thủy) diễn ra trong cái xã hội thu nhỏ của Khu tập thể công nhân xây dựng cầu Thăng Long ở ngoại thành Hà Nội - mà ta có thể gọi là Khu tập thể đường tàu hay Khu tập thể giữa những cánh đồng. Cuộc sống thời bao cấp với tất cả những khó khăn, vất vả nhưng không thiếu tình yêu, sự đùm bọc, san sẻ, thậm chí những hành động anh hùng của cư dân khu tập thể được phác họa rất sinh động thông qua những câu chuyện của những đứa trẻ.
Những câu chuyện dễ thương, trong vắt như những giọt nước mưa, tự nhiên như hơi thở nhưng không kém phần "lầy lội" như bùn đất ngoại thành.
Độc giả từng sống ở miền Bắc thời bao cấp chắc chắn sẽ thấy hình ảnh của mình trong tác phẩm.
Tác phẩm mới nhất của tác giả Đặng Ngọc Hưng, người từng đoạt giải B Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai (2019), giải Tư Cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ 5 của Hội Nhà văn Việt Nam (2016 - 2020) với tác phẩm "Hùng binh".